Cuộc sống có vô vàn thứ để xây dựng nên một thành công, sự khó khăn là thêm một chút vị đắng, những giọt mồ hôi kiên trì là thêm một chút chan chát, còn tình thương chính là thêm một chút ngọt ngào của đường. Có một tình thương quan trọng không kém tình mẫu tử hay tình yêu,...đó chính là tình bạn. Tình bạn chính là một thứ giản dị, khởi đầu bằng hai từ 'xa lạ' và kết thúc bằng hai từ 'có nhau'. Tức là tình bạn ban đầu sẽ không phải huyết thống, máu mũ, chúng ta quen nhau vì số phận đưa đẩy, vô tình mà gặp nhau. Dần dần sẽ trở nên thân thiết và luôn bên cạnh nhau. Tình bạn được gắn bó bởi một sợi dây, sợi dây đó có thể gọi là sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Nó cũng như mọi người trong gia đình vậy, luôn giúp đỡ và chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn. Một tình bạn đẹp là một tình bạn luôn là chỗ dựa tinh thần, động lực để phấn đấu hơn, ngày càng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ở bên người bạn đó. Trên Trái Đất này, có rất nhiều tình bạn đẹp xung quanh chúng ta. Nhà thơ Robert Southey đã từng nói rằng: "Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy". Câu này có nghĩa là người bạn như một cánh tay đắt lực, luôn giúp ta những lúc khó khăn. Nếu không có cánh tay đó thì ta sẽ buồn lắm, sau một thời gian có lẽ sẽ bớt đau hơn nhưng không thể chịu nỗi trước sự thiếu thốn đó. Tình bạn cũng vậy, nếu ta mất đi một người bạn, sẽ đau đấy, nhưng dần sẽ bớt, chỉ có nỗi thiếu hụt nó là không thể lành được. Nhân dân ta cũng truyền nhau rằng: "Chọn bạn mà chơi, chọn nhà mà ở". Hãy tìm những người bạn phù hợp với mình, biết quan tâm, yêu thương, động viên nhau để xây dựng nên một tình bạn trong sáng. Không nên chọn những người bạn xấu để làm tri kỉ, vì lúc đó chúng ta sẽ vô cùng tin tưởng họ, thậm chí có thể vì họ mà va vào các tệ nạn xã hội khác. Ngược lại, mọi người cũng không nên bao dung, che chở cho bạn thân khi họ làm những việc xấu, hãy giúp đỡ họ vượt qua chuyện đó. Tình bạn thiêng liêng lắm, có thể chữa những nỗi đau mà không ai có thể làm được. Hãy giữ tình bạn đó khi còn có thể, đừng để mất rồi mới biết mình thật sự cần nó.
*Đoạn văn mà hơi dài, bạn tham khảo giúp ạ! =='
#No_copy