Tình mẫu tử là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, không ai có thể mua nổi nó, dù có nhiều tiền đến bao nhiêu. Mẹ là người đã có công sinh ra chúng ta, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Lúc ta còn nhỏ, mẹ nâng niu, chăm chút cho ta từng chút một. Có cái gì ngon cũng nhường cho ta, bảo vệ ta khỏi những điều xấu ở ngoài xã hội. Và lúc ta hiểu ra mọi thứ thì cũng là lúc ta phải rời xa vòng tay của mẹ, phải rời xa cái bọc che chắn của mẹ. Mẹ lo cho ta từng li từng tí, từ chỗ ở đến giờ giấc sinh hoạt hàng ngày. Mẹ tôi đã ở cái tuổi xế chiều, dù mẹ hay ốm nhưng lúc nào cũng cố gắng vì tôi. Tôi yêu mẹ lắm, nhưng chưa bao giờ tôi thổ lộ tình cảm với mẹ. Một câu cảm ơn cũng không thể nói bằng lời. Tôi chỉ biết gửi hết tất cả những tình yêu mà tôi dành cho mẹ bằng hành động của chính mình. Mẹ luôn là người quan tâm và an ủi con mỗi khi con buồn. Trên thế giới này, không ai tốt bằng chính người mẹ của mình nên bạn hãy luôn làm những điều khiến mẹ vui chứ đừng khiến mẹ buồn nhé !