Như thường lệ, mỗi khi kết thúc một tiết học, tiếng trống "tùng tùng" do ông bảo vệ đánh lại vang lên chúng tôi lại được nghỉ giải lao 5 phút. Thời gian ra chơi tuy có vẻ ít ỏi nhưng chúng tôi vẫn vui lắm. Người thì đá cầu, người thì nhảy dây , người thì chơi đuổi nhau... Chúng tôi chơi vui lắm, tuy có nắng nhưng ngồi dưới tán lá bàng, ôi khung cảnh bây giờ thật là đẹp cây bàng như người mẹ đang dang tay che chở cho chúng tôi khỏi những tia nắng gắt của mặt trời. Tạm kết thúc 5 phút ra chơi, chúng tôi đã mệt lả, người thì mềm rũ cả ra, người thì vẫn háo hức chờ đón giờ ra chơi mới. Giờ ra chơi, quả này là những phút nghỉ giải lao thú vị
Từ tượng thanh : tùng tùng
Từ tượng hình : mềm rũ, mệt lả