Rene Descartes đã từng viết: " Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua ". Thật đấy, việc đọc sách là vô cùng quan trọng để con người làm giàu kho tàng kiến thức của mình, để mở mang trí tuệ và hiểu biết. Con người cần đọc sách bởi chính sách là công cụ để chúng ta rút ngắn khoảng cách với bạn bè năm châu, để chúng ta học tập và phát huy những tinh hoa của nhân loại, góp phần xây dựng và phát triển đất nước mình. Đọc sách giúp học sinh có kiến thức sâu rộng; trở thành người học thông minh, chủ động; bồi đắp nhân cách, đạo đức; giải trí thư giãn tâm hồn; giúp chúng ta vươn tới những cái đẹp, giá trị thẩm mĩ của cuộc sống. Có rất nhiều loại sách để chúng ta lựa chọn, nhưng đối với tôi, có lẽ " Hạt giống tâm hồn " chính là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc. Nó giúp tôi cảm nhận cuộc sống một cách tinh tế hơn, tâm hồn thư thái, lãng mạn và mang lại nhiều bài học quý giá về cách ứng xử trong giao tiếp xã hội... Sẽ còn rất nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa, mà nhiều người chưa khám phá ra, một kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, con người sẽ không thể đọc hết được chúng vì sách là vô tận. Vậy nên sách có vai trò rất quan trọng đối với con người, không có chúng, con người sẽ trở lên lạc hậu, mất phương hướng và có thể tồi tệ hơn. Mỗi chúng ta, cần trân trọng và nâng niu những quyển sách và hơn hết là phải biết lựa chọn đúng đắn, đọc những cuốn sách bổ ích để nâng cao kiến thức, vươn xa hơn trong cuộc sống vì chính nó là chìa khoá dẫn tới mọi thành công.
#Chúc bạn học tốt !