Hiện giờ xã hội vẫn đang giãn cách, nhưng chỗ em đã bỏ giãn cách nhưng chúng em vẫn chưa đi học được nên chúng em phải ở nhà học trực tuyến. Hằng ngày, em thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Em thức dậy gấp chăn màn rồi sau đó đi đánh răng rửa mặt. Sau đó, em xuồng tầng ăn sáng. Ăn xong em lên tầng, còn một ít thời gian, em mở máy lên và vào Hoidap247 hỏi và giải bài tập. Đúng 7 giờ 15 vào lớp. Em ngồi học và viết bài. Học xong, em làm những bài tập mà cô giao. 11 giờ 30 thì nhà em ăn cơm. Em tắt máy tính rồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, em rửa bát và cho chó mèo ăn. Rửa bát xong rồi, em lên tầng và đi ngủ trưa. 1 giờ em dậy. Em xuống tầng xem ti-vi. 5 giờ, em chạy ra ngoài chơi. 6 giờ em về tắm. Tắm xong em xuống tầng ăn cơm. Ăn cơm xong em lên tầng làm nốt bài tập và chơi cá ngựa với bố em.
Bài văn không hay cho lắm ạ vì mình không giỏi viết văn đâu nên bn thông cảm nha!!