Người mà để lại cho em nhiều ấn tượng nhất lúc em mới gặp lần đầu chính là bạn Chi ,là con của bạn bố em . Em ấn tượng với bạn ấy vì tính cách hòa đồng, thân thiện với moi người . Tuy là lần đầu em và bạn ấy gặp nhau nhưng bạn ấy nói chuyện và chơi đùa với em như đã quen từ rất lâu , bạn ấy còn kể cho em nghe các việc làm hằng ngày của bạn ấy, những chuyện buồn vui của bạn ấy .Bạn ấy bằng tuổi em và có một thân hình cân đối , ăn mặc không quá cầu kì và ăn nói rất lịch sự cùng với một giọng với rất ấm áp , dịu dàng. Em rất thích bạn Chi , em mong rằng sẽ còn được gặp bạn Chi nhiều hơn.