*Bạn tham khảo nè
Bài thơ Ngẫu nhiên viết buổi mới về quê cũng không ngớt lời yêu quê hương mình. Tuy rằng sức khỏe đã yếu, nhưng Hạ Tri Chương vẫn về thăm quê. Đến quê thì không ai nhận ra mình, tác giả tủi thân nhưng ông không thất vọng vì chuyện như vậy, ông luôn đối với quê hương như là thân thể mình. Tình cảm của ông được khắc sâu trong lòng quê hương.
Khắc họa đồng quê không còn người thân yêu vì họ đã từ giã cuộc đời. Tác giả cáo quan về quê năm ông 86 tuổi, ông là người sống lâu. Nhưng khi về đến quê nhà, ông thấy tủi thân vì không còn người thân bên cạnh, thay vào đó là những đứa trẻ ra đón tiêp ông. Những đứa trẻ tiểng ông là khách đến làng chơi nhưng thật chất ông là người làng này.