'' Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà ta hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay'', mỗi khi âm vang ấy dồn lên, lòng ta lại háo hức nhớ về quê hương, nhớ về đất nước Tổ Quốc ta _ấy cũng chính là lòng yêu nước của mỗi chúng ta. Thật đúng là như vậy. Chao ôi, lòng yêu nước là yêu cái cây trước nhà, yêu từng gốc nhãn, yêu cái màu sờn của mái nhà tranh, lòng yêu nước là yêu và biết hi sinh về Tổ Quốc. Ai trong chúng ta cũng được ban cho lòng yêu nước, trải khắp đất nước Việt Nam, xuyên về dọc lịch sử là 4000 năm dựng nước và giữ nước, là sương máu đã đổ trên quốc gia này, lòng yêu nước cũng được thế hệ trẻ thực hiện qua những tấm huy chương, bằng khen làm rạng danh đất nước. Là một học sinh, là một tương lai của đất nước, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, như công việc, như lòng biết ơn của thế hệ trẻ chúng em dành cho Tổ Quốc.
Không copy nhé!
Câu Chao ôi là câu đặc biệt.
Cho mình câu trả lời hay nhất nha. Cảm ơn!