Sau khi học các tác phẩm văn học, chúng ta thấy rằng các tầng lớp thống trị luôn bóc lột, chà đạp, vơ vét của cải người dân. Tác phẩm Phạm Duy Tốn đã xây dựng nên một tên tham quan như thế.
Bối cảnh xảy ra ở làng X, phủ X, khi nông dân phải chiến đấu với lũ lụt thì trong đình, 1 tên quan "phụ mẫu" lại ung dung ngồi đánh bài tổ tôm. Bên cạnh hắn là bát yến hấp đường phèn, tráp đồi mồi,ống thuốc bạc, dao chuôi ngà,... thật là một tên quan lòng lang dạ sói. Trong khi tính mạng người dân đang bị đe dọa thì hắn lại vui chơi trên nỗi đau khổ của người khác. Người dân vào bẩm báo thì bị quát mắng. Lúc đê vỡ chính là lúc quan ù ván bài to nhất. Ngoài kia, kẻ sống ko có chỗ ở, kẻ chết ko có chỗ chôn. Thật là một tên quan ko đáng sống - ko xứng đáng với quan "phụ mẫu".
Khi nhân dân ta gặp thiên tai, đảng và nhà nước luôn hết lòng chăm sóc, hỗ trợ. Qua đó có thể thấy rằng nhà nước ta lo cho con dân từng chút một.
Xin CTLHN ạ!