Mình gợi ý bạn đoạn văn như sau:
Đã qua bao mùa thu rồi. Ngày ấy, cậu nói cậu sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Tôi đã oà khóc như một đứa trẻ lên ba. Lan à! Tớ nhớ cậu lắm, thật sự rất nhớ cậu - một người hơn cả bạn của tớ, có chăng là một tri kỷ. Nay ta xa nhau đã hơn ba năm rồi, tớ nghĩ thời gian có thể xoá nhoà đi ký ức của tớ về cậu, cũng có thể lấp đầy ký ức ấy bằng những người bạn mới, nhưng không vị trí cậu trong lòng tớ vẫn còn đó vẫn vẹn nguyên như ngày ấy - bây giờ - và cả mai sau đều sẽ mãi như thế. Hãy mãi là người bạn tốt của tớ!
*Chỉ từ: ấy, đó
*Phó từ: lắm, rất,