Bài Làm :
Trên cuộc đời này, điều may mắn nhất là được có bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Điều mà em suy nghĩ khi nhớ đến cha mẹ là công lao của họ, những người đã vất vả, hi sinh rất nhiều để sinh ra và nuôi em lớn khôn. Công cha sâu nặng chẳng ai đo được, nghĩa mẹ bao la chẳng ai thấy hết. Công cha nghãi mẹ sâu nặng, cả đời này em cũng không thể nào trả ơn hết cho họ. Đúng vậy, không ai trên đời yêu thương con bằng ba mẹ. Cha mẹ luôn muốn con cái của mình vui vẻ, hạnh phúc và dù có khó nhọc, vất vả đến mấy thì cũng sẽ cho con cái của mình những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, em sẽ có thái độ kính trọng, yêu quý cha mẹ của mình hết mực. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, làm nhiều điều tốt việc tốt để cho mẹ hài lòng, hạnh phúc về em. Sau này khi em khôn lớn, em sẽ không bỏ mặc cha mẹ của mình dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ chăm sóc, báo hiếu với cha mẹ của mình để họ sẽ cảm thấy không mất công khi sinh ra và nuôi nấng em nên người.