Bài làm
Trong trường em có trồng rất nhiều loại cây như: cây bàng, cây phượng, cây me, cây giáng hương,....Nhưng trong đó em thích nhất là cây phượng. Một loài cây gần gũi với thời học sinh chúng em nhất
Trưa mùa hè nắng chói chang ấy, đàn ve vẫn ngân lên ra rả một bản nhạc in tai. Cái nắng lấp lóa tràn khắp nơi. Nắng óng ả phủ lên mọi vật, lên cả cây phượng nở hoa đỏ rực cả góc sân trường.
Hoa phượng và tiếng ve kêu đã gây ấn tượng trong lòng lũ học sinh chúng em. Phượng nở hoa là báo hiệu mùa hè sắp đến. Còn tiếng ve kêu như thúc giục các em chuẩn bị bước vào mùa thi. Thi hết năm học, thì chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp..... Đi trước những ngày nghỉ hè vừa buồn, vừa vui, là những ngày ôn tập, lo nghĩ vào thời kì kết thúc năm học. Nghỉ hè cũng rất vui, nhưng phải xa các bạn bè của mình trong suốt cả một năm học lòng em lại cảm thấy buồn xao xuyến.
Mấy ngày nay dưới gốc cây phượng, học sinh chúng em thường túm năm, túm ba không phải để nhảy dây, đá cầu, chơi hú tìm....mà trao đổi, tranh luận với nhau về các đề thi sẽ gặp. Cây phượng như thông cảm, rắc những cánh hoa nhỏ xuống đầu chúng em. Những con ve thì kéo mạnh những tiếng vĩ cầm réo rắt để mua vui.
Trưa hè hôm nay, nằm ở trên cái võng tre dưới bóng cây nhãn ở nhà, em nhớ đến mái trường, đến cây phượng ở sân trường, Tiếng ve râm ran vọng lại như nhắn nhủ, nhắc nhở chúng em đang bước vào mùa gặt hái cả một năm đèn sách miệt mài. Cuộc đời những chàng thi sĩ gắn liền với cây phượng như thể là hai người bạn chí thân không lúc nào xa lìa. Màu đỏ của cây phượng và âm thanh tiếng ve làm cuộc sống thêm vui tươi rộn ràng.
Cây phượng gắn liền với tuổi học trò, cứ mùa hè đến là nó lại rực rỡ những chùm hoa. Nó không những làm đẹp cho ngôi trường mà còn cho bóng mát để ngày ngày người ta đi lại cảm thấy dễ chịu. Ôi cây phượng! Nhờ phượng mà mùa hè thêm rực rỡ