Trong cuộc đời đầy dông bão, dòng đời xô đẩy ở ngoài kia, người đang đứng ở kia đợi tôi trở về, lo lắng, mong mỏi đợi tôi trở về. Không ai khác chính là người mẹ - người mà tôi luôn yêu mến. Tôi nhớ cái những lần mình bị ốm, những lần bị ngã mẹ đều là người bên tôi, an ủi và tre trở cho tôi. Mẹ tôi luôn là nguồn động lực giúp tôi đưng lên. Cuộc sống rất khó khăn, người mẹ đã phải chăm sóc con cái lại phải lo mọi công việc nhà cửa trông mẹ thật tội . Hơn nửa cuộc đời, mẹ tôi chưa bao giờ thôi lo lắng. Trước đây, tôi thần tượng những danh ca sĩ, những diễn viên nổi tiếng. Giờ đây, tôi chỉ thần tượng mỗi mẹ tôi thôi. Trong cuộc đời, mẹ là sóng gió của tôi, mẹ là nàng tiên xuất hiện để bao bọc, che chở tôi khi buồn, lúc vui. Mẹ là ngồn cảm hứng giúp tôi đứng giậy tiến về phía trước. Tình cảm yêu thương, kính trọng mẹ là tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý nhất đối với mỗi người. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó.” Từ đó ca ngợi vẻ đẹp cao cả, giàu đức hi sinh của người mẹ, vẻ đẹp mẫu mực và cho ta bài học sâu sắc về đạo làm con.