*Bạn tham khảo ạ !!!
"Tuổi thơ "! Hai tiếng giản dị nhưng lòng tôi như xót lại bởi giờ đây tuổi thơ của tôi hay tuổi thơ của rất nhiều trẻ em hiện nay dường như đã không còn . Tôi hay nghe ông bà kể lại là ngày xưa họ hay được đi tắm ao với bạn bè , được đi chăn trâu hay thả những cánh diều ước mơ . Vâng ! Giờ đây đã không còn cái cảm giác hạnh phúc đấy . Con đường làng tưởng chùng quen thộc nhưng từ khi thành đường bê tông thì nó lại lạ lẫm một cách "khó nói" . Vẫn còn hương vị quen thuộc đấy nhưng cảm giác khác lắm , xót xa hơn nhiều ! Tôi vẫn thường hay ghen tị với tuổi thơ của ông tôi khi đọc được những dòng thơ này . Tôi đã từng đọc chúng nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng là cảm nhận được tuổi thơ tươi đẹp của ông ! Ôi , cái tuổi thơ tuổi trẻ của ông đẹp biết bao , biết bao nhiêu là trò vui buồn ! Ngày xưa nước ta chủ yếu là nông thôn đi đâu cũng toàng ruộng với lúa hoà quyện với nhau tạo nên khung cảnh trữ tình . Ngày nay thì toàn nhà cao tầng rồi công ty , lại có những nhà máy công trình ô nhiễm nặng nề , tình trạng tắc đường thì phổ biến vậy nên ước ao được nhìn thấy được tham gia vào khung cảnh cùng bố mẹ làm ruộng chân lấm tay bùn thật vui biết bao ! Bản thân tôi là người thành phố , ngày ngày không được nghe tiếng gà gáy ngày ngày không được nghe tiếng cuốc xẻng của các bác nông dân gọi nhau đi làm ruộng nên thực sự từ sâu trong đáy lòng tôi lại ước mong được ra ruộng làm như các bạn nông thôn ngày xưa ! "Đắp đập be bờ bắt cá ruộng sâu " . Nếu là mọi người chắc có lẽ sẽ nghĩ về sự khổ sở khi mà phải lặn lội dưới nước băt cá nhưng thục sự không hiểu nổi sao tôi lại thèm khát cái việc như vậy , tôi tưởng tượng ra được bức tranh tuyệt hảo về việc cả một gia đình nông thôn cùng chung sức đắp đập be bờ , cái cảm giác gia đình cùng nhau làm việc được đoàn tụ phối hợp ăn ý với nhau hạnh phúc lắm ! Sống ở thành phố , ngoài giờ học chính ra thì có lẽ ta sẽ phải "chạy ngược xuôi" đi học thêm tất bật này nọ mà lại không củng cố khả năng tự lập của mình , được bố mẹ lo hết việc này nọ , chỉ cần học thôi ! Nhưng ở nông thôn nó khác lắm ! Sau giờ học anh chị em , bố mẹ ai ai cũng cùng nhau cố gắng "đắp đạp be bờ " .Ôi tuổi thơ tươi đẹp biết bao! Tôi mong muốn , tôi ước có cái cảm giác hạnh phúc gia đình đoàn tụ đó . Và đặc biệt sau khi cùng nhau cố gắng , thì ta sẽ lại bắt cá ruộng sâu , được tận hưởng hạnh phúc sau những giờ làm mệt mỏi ! Những sự cố gắng và những giọt mồ hôi như miêu tả được nét đẹp vốn có của người nông thôn chất phác thanh lịch ! Hay nhắc đến nông thôn thì không thể thiếu được một nét đặc chưng của họ, một nét mà người thành phố không thể có được chính là làm bạn với trâu ! Vâng người thành phố chúng tôi đâu biết trâu là gì , có một lần ba tôi thăm lại người bạn cũ ở quê, tại đó , bố tôi đã chụp được bức ảnh của con trâu và con bò ! Ôi chao ! Dường như tôi cảm thấy người nông thôn không có sự hiện đại nhưng tình người là thứ quý giá nhất của họ ! Tuổi thơ của họ không thể thiếu người bạn của nhà nông đó chính là con trâu , nột nét đẹp văn hoá của nông dân Việt Nam. Bức tranh " Chăn trâu cắt cỏ bỏ nhà đi chơi " khiến cho những người thành phố thực sự rất ngưỡng mộ tuổi thơ hạnh phúc của các bạn nông thôn một tuổi thơ đẹp đẽ tràn đầy kỷ niệm ! Hay chúng ta cũng chẳng thể không kể đến những lúc vui chơi cùng bạn bè , thời nay bạn bè với nhau cũng chỉ là qua những dòng tin nhắn , không còn hạnh phúc như xưa , rủ nhau tắm sông , hay cùng nhau chơi trốn tìm , nhũng khoảnh khắc thư giãn hạnh phúc cùng bè bạn rất đáng để trải nghiệm với nhau ! Luôn chia sẻ với nhau mọi thứ chơi cùng nhau giúp đỡ nhau , cùng nhau có tuổi thơ hạnh phúc ! Và rồi giờ đây , hiện mọi thứ đã được cải tiến lại và hiện đại hơn :
"Tuổi thơ ngày ấy của tôi
Thời gian nó đã trôi đi mất rồi "
Viết đoạn văn cảm nhận thơ. Đấy là khi ông tôi làm thơ Vâng thực sự thì bây giờ đây cái gì cũng đã thay đổi rất nhiều không còn tuổi thơ tươi đẹp như trước nữa . Chỉ còn sự nuối tiếc tuổi trẻ , tôi cũng thấy rất buồn cho ông tôi bởi giờ đây ông chỉ có thể ngồi nói chuyện với những ông bạn già mà đáng tiếc tuổi thơ đẹp đẽ đã bị tạo háo đổi thay . Vì vậy chúng ta cần tôn trọng những giờ phút để tận hưởng tuổi thơ , để không bao giờ nối tiếc điều gì !!!