Bé Hồng trong phút giây nằm trong lòng mẹ khiến ta có những ấn tượng khó quên. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của cậu bé vì được hưởng trọn vẹn tình mẫu tử. Sau bao ngày chờ mong, cậu bé mới được gặp lại mẹ. Từ những nghi ngại ban đầu với câu hỏi liệu kia có phải mẹ mình không thì giờ phút này đây, khi biết chính xác đó là mẹ, niềm vui sướng ngập tràn tâm hồn cậu bé. Em bỏ đi cái lớp ngoài cứng cáp, cố gắng gồng mình trong phút giây đứng trước bà cô, em trở lại là đứa con nhỏ nũng nịu trong vòn tay mẹ. Hình ảnh đó giúp ta hiểu ra Hồng cũng là một đứa trẻ khao khát tình thương yêu. Cậu bé có tâm hồn trong sáng, đáng yêu trong cái cử chỉ rúc vào lòng mẹ, hít hà hương thơm của mẹ. Và sự nũng nịu nơi em giúp ta thêm hiểu, thêm trân trọng tình cảm mẫu tử thiêng liêng của mẹ con Hồng. Người con với niềm tin rực cháy, với niềm yêu vô bờ dành cho mẹ vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.