Đã hơn 1 năm kể từ dịch Co - vid 19 bùng nổ, thế giới đang trong trình trong mất mát và đau thương. Các nước đang vỡ trận như Anh, Mĩ,... đang gồng mình chống chọi lại con vi - rút bé nhỏ nhưng tai hoạ mà nó mang đến là vô cùng nguy hiểm, như thuốc độc đang ngấm dần vào loài người. Nếu nói Việt Nam chúng ta may mắn ! Không đâu, chính chúng ta là hàng xóm, láng giềng ngay bên cạnh Trung Quốc - nguồn phát sinh ra căn bệnh chưa có vác - xin này. Thử hỏi các nước châu Âu, châu Mĩ kia số ca nhiễm và số ca tử vong ngày một gia tăng là vì lý do gì ? Ý thức người dân ư ? Do quản lý chưa thật sự nghiêm khắc ư ? Đúng như vậy, khác với Việt Nam chúng ta, Đảng và Nhà nước đã rất nghiêm khắc khi diễn biến dịch xảy ra khó lường. Họ không e ngại là ai ! Làm việc gì ? Từ đâu về ! Chỉ cần biết có liên quan tới những vùng dịch về, tiếp xúc với người bị nhiễm đều được lập tức đưa đi cách ly ngay `21` ngày. Những trường hợp vượt biên trái phép hay dấu bệnh tình, không khai báo trung thực về lịch trình di chuyển thì có thể bị truy cứu hình sự với bản án cao nhất. Ra đường không khẩu trang, sẵn sàng phạt với số tiền thích đáng làm gương cho mọi người, tích cực vận động người dân báo cáo sức khoẻ, thân nhiệt với cơ quan chính quyền địa phương. Và thật tự hào khi Đảng và những doanh nhân đã tạo điều kiện hết mình để có thể đưa những công dân, những Việt Kiều về lánh nạn mà không chút do dựa, sợ họ mang vi - rút về. Đó thật sự là một hành động đẹp, cao cả thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Vậy thử hỏi các bạn năm châu, Việt Nam chúng tôi chống dịch như thế đã tốt chưa ? Vậy tại sao các bạn không làm được ? Hãy cố gắng, đất nước và con người chúng tôi luôn theo dõi và tiếp sức ủng hộ các bạn.
#Chúc bạn học tốt !