Kiều Phương là một cô bé hồn nhiên,ngây thơ,tên gọi ở nhà là Mèo.Mặt mũi cô lúc nào cũng lem nhem.Cô thương lục lọi đồ đạc trong nhà,nhưng khi bị anh mắng thì mặt xịu xuống,miệng dẩu ra.Cô bé còn có một tài năng hội họa.Từ đó anh trai thường mắng cô nhiều khi cũng rất vô lí,nhưng cô không hề cãi lại,chứng tỏ Mèo là một cô bé đáng phụ và có một tấm lòng vị tha,Cô là một người rất yêu thương mọi người xung quanh mình đặc biệt là người anh mặc dù anh không đáp lại tình cảm đó,nhưng cô vẫn không hề giận anh mà vẫn luôn vui vẻ yêu đời.
#Don't worry, the right ones won't leave.
(Chúc bạn học tốt)