@Thảo Lùn !
Vào mùa dịch Covid 19 , học sinh như chúng tôi được nghỉ ở nhà và học trực tuyến trên ứng dụng Zoom . Mọi việc khó khăn hơn rất nhiều nhưng ai cũng cố gắng , mong rằng một ngày dịch bệnh tan biến . Trước giờ học ai cũng ôn bài chăm chỉ giảm phần gánh nặng cho các giáo viên vào dịch . Trong giờ học , mọi người hăng hái phát biểu . Ai nấy cũng cảm thấy không hề vất vả . Sau khi điểm danh xong , mọi người mở sách vở ra ghi bài học hôm nay . Tất cả đều bật cam , không nhắn tin hay trò chuyện mà chăm chú nghe cô giảng . Khi học xong , mọi người cất sách vở gọn gàng và tranh thủ ôn một chút cho tiết học xong . Trong thời gian chờ các bạn vào đủ , một số học sinh mở sách môn trước ra làm bài . Khi cả lớp đang học , không bạn nào mở các ứng dụng khác ra chat với nhau .Không ai ỉ lại hay không làm bài tập mà tắt cam và không trả lời khi cô gọi . Qua tình thần chịu khó học tập , ai nấy cũng vui vẻ và mở mang được những kiến thức mới , nắm chắc kiến thức cũ . Học sinh chúng tôi học hành chăm chỉ , tự giác mong một ngày giúp ích cho đất nước này .Đó là tinh thần tự học của học sinh trong mùa covid này .
( Mong bạn cho mình 5 sao + 1 cảm ơn + ctlhn cho nhóm mình ạ )
Cảm ơn bạn !
Mong bạn cho mình ctlhn để tăng điểm nhóm mình ạ !
Mình cũng chưa làm bài này bao giờ nên mong bạn thông cảm , không báo cáo ạ !