Tình yêu biển đảo quê hương là phẩm chất đáng quý của dân tộc ta từ xưa đến nay(1). Biển đảo là một phần lãnh thổ Việt Nam, thuộc chủ qyền của đát nước Việt Nam(2). Còn tình yêu biển đảo là tình cảm trân quý, đồng thời là ý thức trách nghiệm của mỗi người dân đối với biển đảo quê hương (3).Biết bao nhiêu thế hệ con người Việt Nam đã chiến đấu , hi sinh quên mình để bảo vệ biển đảo một phần lãnh thổ VN(4). Những người lính trẻ VN đang gắng sức ngày đêm chiến đấu để bảo vệ đát nước như ông cha ta đã làm(5). Những ngư dân ngày đêm bám biển vẫn ko quản mọi khó khăn , gian nan để có thể lấy về nguồn lợi của biển ta(6). Không chỉ thế, những kẻ thù địch đang ngày đêm nhăm nhe hòng chiếm được biển đảo của ta, chúng ko từ mọi thủ đoạn như : xịt hơi cay, vòi rồng , xả đạn nhằm hại đến nhân dân ta(7). bên cạnh những người có tình yêu biển đảo thì còn 1 số người ko có tình yêu biển đảo, họ ko quan tâm đến sự an nguy của đát nước , họ thờ ơ, thậm chí còn bán đứng lại đất nước, những người như vậy cần phải bị lên án ,phê phán và trừng phạt thích đáng(8). Tại sao chúng ta không góp một phần sức lực của mình để bảo vệ biển đảo bằng những hành động cụ thể (9)?Bản thân em sẽ dốc hết sức lực của mình để bảo vệ quê hương , đất nước, tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ biển đảo từ việc làm nhỏ nhất là nhặt rác trên bãi biển , ko xả rác bừa bãi để tổ quốc ta ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn (10).
câu nghi vấn là : tại sao chúng ta ko góp một phần sức lực của mình để bảo vệ biển đảo bằng những hành động cụ thể ?