Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là câu tục ngữ mang nhiều ý nghĩa sấu sắc và rất đúng đắn. Chỉ khi đi muôn nơi, khám phá thế giới xung quanh thì kiến thức của con người mới gia tăng. "Ngày đàng" ở đây là chỉ ngày đường, còn sàng khôn là ý chỉ tri thức của con người thu lượm được sau hành trình khám phá. Rất nhiều kiến thức của con người được thu lượm trong hành trình khám phá cuộc sống. Bác của chúng ta tìm ra con đường giải phóng dân tộc khi người bôn ba "năm châu bốn biển". Còn Nguyễn Trường Tộ, khao khát canh tân đất nước được bắt nguồn từ việc ông học tập các nước phương Tây. Không phải là kiến thức cao xa, rộng lớn, mà ngay cả kiến thức thường ngày chúng ta cũng sẽ có được khi đi một ngày đàng. Là khi ta bước ra khỏi miệng giếng và tiếp thu kiến thức. Hãy học tập, hãy tiếp thu qua trải nghiệm, kinh nghiệm để tiến bộ hơn mỗi ngày.