Gia đình là cái nôi nuôi ta khôn lớn, trưởng thành. Ở đó, ta nhận được biết bao nhiêu điều quý giá. Ngay từ khi sinh ra, bố mẹ đã luôn chăm sóc, quan tâm tới ta, dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến. Rồi khi ta lớn hơn một chút, gia đình dắt ta những bước đi chập chững đầu tiên. Rồi cũng trong ngày đi học đầu tiên, gia đình động viên chúng ta can đảm, tự tin bước vào sân trường vừa rộng, vừa cao vừa xinh xắn cũng vừa oai nghiêm. Gia đình giúp ta viết những nét chữ đầu tiên cho thật ngay ngắn, thẳng hàng. Không chỉ thế, gia đình còn là mái ấm luôn chào đón chúng ta trở về. Khi ta vấp ngã hay thất bại, nghèo khó, cũng chỉ có gia đình là chào đón chúng ta nhất, cho chúng ta sự động viên, khuyến khích nhiều nhất. dù đi muôn nơi nhưng đối với ta căn nhà, mái ấm mới chính là nơi tuyệt vời nhất. Vì vậy, ta cần biết trân trọng gia đình, đừng để mất rồi hối hận!
Đại từ ; ta, chúng ta
Từ đồng nghã : mái ấm, gia đình.