Hôm ấy là một ngày trời mưa khá to và tôi đã đến lớp sớm tránh chút nữa tắc đường ,lầy lội và tôi đi học muộn. Vậy mà tôi đã thấy Hoa đến lớp từ sớm nên có hỏi: "Cậu đi học sớm thế". Hoa cũng ầm ừ cho có chuyện chứ không đáp tôi lâu dài. À, hóa ra ý bạn là bạn đi sớm. Trời hơi se se do mưa ngoài kia đang giăng mắc. Tôi khá lo lắng cho việc học của mình. Tôi bèn tập trung ngồi làm nhưng lại chán ngấy cảnh cô quạnh này nên tôi lại lân la gợi chuyện. Trong lúc nói chuyện lung tung thì Hoa có kể bạn mới đi học bơi. Tôi liền hỏi đi học bơi ở đâu và cô bạn đáp rằng bơi dưới nước. "Ơ. Ý tớ là bơi ở địa điểm nào đó?". Tôi thất thanh. May thay cô bạn nhận ra và bảo tôi là học tại trường tiểu học. Nghe bạn kể tôi thấy khá hứng thú. Có khi tôi cũng sẽ tham gia lớp học cùng.
Vi phạm PC lịch sự: gạch chân
Vi phạm PC về lượng: in đậm