Bài làm:
Trong một buổi chiều nọ, tôi và nhiều đứa bạn cùng chơi. Đi được một lúc thì có thằng thấy quả hồng xiêm trên cây liền vội nói vs mấy thằng còn lại:
- Quả hồng xiêm kia ngon quá!
Tôi và mấy đứa cùng đáp:
- Cành cây cao lắm. ( phương châm quan hệ )
Cùng lúc đó lại có thằng lên tiếng:
- Nhìn đằng kia kìa, gần bên đó, thằng chỗ kia, có một cây cậy dài, thẳng, rất phù hợp cho việc hái quả hồng xiêm, theo tao thì lấy quả hồng xiêm bằng gậy đó thì chắc sẽ đc ( phương châm cách thức )
NHƯNG PHẦN GẠCH CHÂM LÀ CÁI MÀ ĐỀ BÀI YÊU CẦU NHÉ.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!