mùa xuân đã đến thật rồi. mỗi khi mùa xuân đến, những hạt mưa bé tí từ trên trời rơi xuống thảm cỏ. không khí trong lành, mát rươi. bầu trời trong vắt, không một gợn mây. ánh nắng vàng lan tỏa khắp nơi, làm cho bầu không khí thêm ấm áp. những bông hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. cây cối tươi tốt, đâm chồi này lộc, rũ bỏ lớp áo khoác cũ. nhà cửa được dọn dẹp, trang hoàng tươm tất. xe cộ đi lại tấp nập. em còn được đi chúc tết với gia đình và được lì xì. em rất yêu mùa xuân
cụm động từ: đã đến, được dọn dẹp, được lì xì
CHÚC BẠN HỌC TỐT