Bài Làm :
Qua văn bản sống chết mặc bay, ta có thể thấy rõ được một tên quan phụ mẫu thiếu trách nhiệm, thờ ơ trước hàng trăm nghìn tính mạng con người. Một tên lòng lang dạ thú, Đi hộ đế, còn kịp mang theo đủ vật dụng để khoe sự giấu sang ; nào thì trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông,... Đình làng cao và vững chãi được quan phụ mẫu chọn làm nơi hộ đê. Công việc quan chọn khi đi hộ đê là chơi bài có kẻ hầu người hạ, không hề lo lắng cho nhân dân đang trong cảnh “dấm mưa, bì bõm...". Đúng vậy, hắn chính là một tên quan vô lương tâm. Quan ung dung chơi bài, khi có người vào bẩm báo : đề sắp vỡ, quan lớn tiếng quát nạt và dọa “cách cổ, bỏ tù...". Nhưng khi đê vỡ thật, ai nấy trong đình đều nôn nao sợ hãi, nhưng riêng hắn vẫn thờ ơ, tiếp tục ván bái mà không quan tâm đến người dân. Quan sung sướng, hả hê vì ù được ván bài to trong tiếng khóc xé lòng, ai oán của muôn dân. Thật đúng là một tên quan phụ mẫu vô trách nhiệm, đáng bị lên án gay gắt.