Trên đường đến trường đầy ắp bao nhiêu kỉ niệm . Nhớ khi em còn là một đứa nhỏ , ôm cặp sách cùng mẹ đến trường . Lúc ấy em còn bồi hồi , lúc còn khóc nhớ mẹ , rồi thời gian lại trôi qua . Giờ đây em cũng đẫ lớn khôn nên người nhớ lại thầy cô , nhớ về người mẹ , rồi nhớ lại khoảng khắc ấy . Em đã đi trên còn đường này , đã đi rất nhiều và giờ đây vẫn còn cảm thấy rất xa lạ . Rồi lại cảm thấy thân quen , thời gian trôi qua em vẫn nhớ như chỉ ngày hôm qua ! Thời gian trôi qua nhanh lắm rồi sau này em không được đi học nữa, em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian đáng nhớ và viu vẻ ấy !