Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại Hà - người bạn cũ của tôi , đã chuyển trường từ lâu.. Một thời gian khá lâu rồi , Hà đột nhiên thông báo sẽ quay trở lại đây một thời gian và hẹn tôi vào một buổi chiều . Chiều thu hôm đó , tôi chuẩn bị đi gặp Hà như đúng hẹn , một chút hồi hộp háo hức vì lâu không gặp bạn cũ , một chút nhớ thương người bạn yêu quý này . Đến nơi , tôi đã nghe thấy tiếng gọi từ xa " Vũ ơi ! " . Hướng ánh mắt tới cô bạn với dáng người nhỏ bé đứng ở nơi hẹn quen thuộc , lòng tôi không khỏi bồi hồi ! Sung sướng quá ! Hạnh phúc quá ! Hai đứa tay bắt mặt mừng , chạy ngay đến ôm chầm lấy nhau sau bao lâu xa cách . Dường như thời gian không thể làm phai mò đi tình bạn của chúng tôi . Chúng tôi dành cả buổi chiều để hàn huyên tâm sự với nhau và kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau , cứ thế cho đến khi hai đứa phải chia tay . Chào tạm biệt Hà , cảm xúc vui buồn xen lẫn nhau trong tâm tôi , vui vì được gặp lại bạn cũ , buồn vì đã đến lúc phải rời xa nhau. Tôi chắc rằng , đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và khó quên , mãi khắc ghi trong tim tôi.
------------------------------------
- Thành phần phụ chú :Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại Hà - người bạn cũ của tôi , đã chuyển trường từ lâu.
- Thành phần gọi - đáp : Vũ ơi !
- Thành phần cảm thán : Sung sướng quá ! Hạnh phúc quá !
- Thành phần tình thái : Tôi chắc rằng ,đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và khó quên , mãi khắc ghi trong tim tôi.