Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu miêu tả diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe làn chợ Dầu theo giặc TRÊN ĐƯỜNG VỀ ĐẾN NHÀ. (lưu ý là chỉ trên quãng đường về đến nhà chứ không phải toàn bộ phần "khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu theo giặc" Các ý cần phải có trong bài: -Đau xót, tủi thân: "nằm vật ra giường, nước mắt cứ giàn ra" -Thương con: "Chúng nó cũng là...hắt hửi đấy ư?" -Oán trách, căm giận những kẻ phản bội, đầu hàng bán nước -Vẫn nuôi hi vọng và niềm tin vào những người ở làng: "Ông kiểm điểm...nhục nhã ấy!..." -Ông nghĩ tới sự tẩy chay của mọi người, lo lắng tới tương lai của gia đình, của làng mình.

Các câu hỏi liên quan