cả thế giới đang lo lắng về ôn dịch thuốc lá rằng thuốc lá đang đe dọa đến tính mạng của loài người. từ xa xưa trần hưng đạo có câu nói cho rằng : ' nếu giặc đánh như vũ bão thì ko đánh sợ , đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu'. khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại thấm vào cở thể , khói thuốc sẽ làm tê liệt các cơ quan trong cở thể của chúng ta , từ đó vi khuẩn sẽ đi theo luồng ko khí trần vào phế quản rồi tích tụ lại và gây ra những căn bệnh nghiêm trọng . nhiều viện nghiên cứu cho ta biết rằng chất ni cô ti có trong thốc lá sẽ làm cho động mạch co thắt lại gây ra những căn bệnh như tắc mạch máu , nhồi máu cơ tim . đã có những người từ độ tuổi trung niên 30-50 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong , thuốc lá như 1 chất độc trong cơ thể chúng sẽ ko khiến cho ta chết ngay nhưng chúng khiến ta phải chịu sợ đau đớn dày vò từ những căn bệnh quái lạ rồi người hút thuốc sẽ phải chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư . vì những người vô ý thức như thế đã hút những điếu thuốc ở những chỗ công cộng là cho các em bé hay các bà mẹ có thai nhi đã phải thở chung 1 bầu ko khí dầy khói thuốc lá , tội nghiệp thay cho những sinh linh nhỏ đang còn nằm trong bụng mẹ đã phải mắc những căn bệnh về đường hô hấp thậm chí các bà mẹ đã phải sinh non. từ đó nhà nước đã đưa ra các biện pháp khắc phục như sau : hút thuốc ở chỗ công cọng sẽ bị phạt tiền từ số tiền nhỏ cho đến hàng nghìn đô . truyên truyền trên báo chí cũng như sóng truyền hình nói về căn bệnh mà thuốc lá gây ra , từ đó đã giảm bớt đi tình trạng hút thuốc . đã đến lúc mội người phải đứng lên chống lại , ngăn ngừa nạn dịch thuốc lá .
bài mình tự làm ko mạng : chúc bạn thi tốt