Bài làm
Nhân dân ta có câu"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Về nghĩa nôm na, câu tục ngữ ngữ này có nghĩa là ta gần mực, gần chỗ có bóng tối sẽ k thể sáng lên đc, và tượng tự nếu ta ở chỗ có ánh sáng chan hòa, bản thân ta có thể sẽ nổi bật lên với ánh sáng đấy. Về nghĩa chuyển thì theo em hiểu đc ở 1 nghĩa sâu xa hơn:Các cụ muốn nhắn nhủ chúng ta là nếu ta chơi với 1 ng xấu(đc ví với mực), tất nhiên nếu k đủ bản lĩnh và nhìn nhận, ta sẽ xa đà; Nhưng nếu ta bt chọn bn và chọn chơi với 1 ng tốt, chắc hẳn kết quả sẽ là ta cx sẽ tốt lên và tốt lên từng ngày. Quả thật không sai! Trong xã hội ngày nay, có thể kể đến vô cùng nhiều tấm gương và hậu quả nêu lên sự đúng đắn cũng như cái sai của câu tục ngữ này. Khi em đến lớp và học về vấn đề tệ nạn xã hội, trong tiết giảng ngày hôm đó, thầy em đã giảng vô cùng kĩ về vấn đề này. Thầy có kể rằng khi thầy học câp 3, có 1 ng bạn thầy cx vô cùng quý mến, nhưng vì đua đòi, k tỉnh táo nên đã xa ngã vào con đg nghiện ngập của hội ban cũng lớp. Kết quả là trong lớp chỉ có thầy và 1 bạn nữa tỉnh táo nên k dính dáng. Quả thật đây là 1 hậu quả rõ rệt của câu tục ngữ " Gần mực thì đen,gần đèn thì rạng".Có mặt tiêu cực thì chắc chắn cũng sẽ phải có mặt tích cực. Trong lớp của em, V là 1 bạn học rất giỏi và cũng là 1 ng bạn thân của em. Trong lớp, bạn ấy rất ngoan và tích cực theo dõi cũng như phát biểu nên đc thầy cô và các bạn quý mến! Vì có cơ hội đc chơi với 1 ng tuyệt vời như vậy, con ng của em mới tốt lên đc phần nào và em vô cùng cảm ơn vì điều này!(Bài tự chém mong bạn thấy hay)
Chúc bạn học tốt ^^(Câu mk in nghiêng là dẫn chứng đấy ạ)