@Lambaitot#
Từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn sống theo một đạo lí '' Uống nước nhớ nguồn ''. Đó là một chân lí và còn là truyền thống nhân sinh của dân tộc ta. Ngày xưa, các vị anh hùng, những người liệt sĩ đã phải chiến đấu và hy sinh oanh liệt để giành lại độc lập dân tộc. Vì thế mà họ xứng đáng được tôn trọng và nhớ ơn. Dân tộc ta vẫn luôn ghi nhớ những công lao to lớn ấy, và ông cha ta cũng đã đặt ra ngày 27/7 để thể hiện lòng biết ơn người có công với đất nước. Họ sẵn sàng vì dân, vì nước để hy sinh. Nhờ có họ mà ta giờ đây đang được sống trong một thế giới hòa bình và hạnh phúc, ấm no và đầy đủ hơn. Không phải sống trong ách đô hộ tàn bạo của những đế chế quân chủ phong kiến phương Bắc. Nhà nước ta có tổ chức những hoạt động thiết thực để tôn vinh một cách chân thành đến với các thương binh liệt sĩ và gia đình của họ. Với việc làm đưa ra những chính sách hỗ trợ những gia đình có ông bà cha mẹ làm thương binh liệt sĩ. Mỗi năm đều tổ chức đi thăm mộ những anh hùng dân tộc. Đó là lí do vì sao mà dân tộc ta luôn tổ chức thật trang trọng ngày 27/7 để nhớ ơn các vị anh hùng ấy.