Đáp án:
Võ Thị Sáu - một người con gái kiên trung, bất khuất, kiên cường, gan dạ, dũng cảm và mạo hiểm. Chị sinh năm 1933, tại vùng quê Đất Đỏ, tại Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào năm 12 tuổi, chị cùng anh trai đi lên chiến khu, Năm 14 tuổi, chị được làm cảnh sát xung phong, giết được 3 tên lính Pháp, thu gọn một vài khẩu súng, tiêu diệt được cai tổng Tòng ( là một tên Việt gian, ác ôn, làm tay sai cho giặc). Trong một lần chị cài bom, chị trốn thoát không được, bị một tên lính Pháp phát hiện và bắt giữ. Chúng kết án chị tử hình. Trong tòa của Pháp, chị đã thể hiện thái độ không sợ giặc, quyết tâm trả thù. Rồi bị đày đi nhà tù Côn Đảo, vào tờ mờ sáng, chúng xử bắn chị. Nhân dân tiếc thương đã lập bàn thờ để thờ cúng chị, kế bên mộ của chị có 2 cây lê-ki-ma, nó tượng trưng cho người con gái ấy, hy sinh chỉ mới tuổi còn mười chín, đôi mươi.