Lão Hạc chết có lẽ vì khổ đói và túng quẫn quá vì vậy đã đẩy Lão Hác đến cái chết như một sự tự giải thoát. Và sở dĩ Lão chọn cái chết vì như vậy sẽ bảo toàm căn nhà, đồng tiền, mảnh vườn làm như vậy sẽ không phạm đến những vốn liếng cuối cùng để lại cho cậu con trai. Cái chết của Lão sáng ngời những phẩm chất tốt đẹp. Lão chọn chết đi để con trai có cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua đó cho ta thấy Lão là người yêu thương con sâu sắc người cha hi sinh cho con. Chính cái chết như đã tố cáo trức tiếp về xã hội phong kiến bất công, tàn ác, xấu xa đã chà đạp lên số phận đau thương của bao mảnh đời bất hạnh. Xã hội đó đẩy con ng và bức chân đường cùng ko lối thoát khiến họ phải tìm đến cái chết để tự giải. Nhưng thông qua cái chết đó ta càng kính trọng những phẩm chất tốt đẹp, nhân cách cao quý người nông dân: chất phác, hiền lành, sống có tình có nghĩa và giàu lòng tự trọng.