Đại dịch Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tuy vậy, đất nước Việt Nam chúng ta vẫn kiên cường chống dịch. Cả dân tộc luôn đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng để chiến đấu với dịch bênh. Đặc biệt, nhiều lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đang hi sinh thầm lặng vì cộng đồng. Rất nhiều y bác sĩ tuyến đầu đang phải ngày đêm làm việc hết mình để phục vụ bệnh nhân. Các chú công an, bộ đội cũng phải căng mình canh giữ các chốt, thậm chí có những đơn vị bộ đội vào rừng ở để nhường chỗ cho khu cách ly. Và còn rất nhiều, rất nhiều những anh hùng nơi tuyến đầu âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Trong cái nắng nóng như thiêu như đốt, trong cảnh xa nhà, họ vẫn miệt mài phục vụ nhân dân. Họ là những thiên thần đáng được ngợi ca, tôn vinh. Họ luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc nhưng chưa bao giờ kể công hay than thở bất cứ điều gì. Vì có họ, đất nước chúng ta mới không trở thành Ấn Độ hay Vũ Hán thứ hai. Vậy mà vẫn có những cá nhân sống tắc trách, dửng dưng, thờ ơ với công tác phòng dịch như không đeo khẩu trang, trốn cách ly, khai báo y tế gian dối, tụ tập đông người,... Thật đáng buồn và đáng lên án! Thấu hiểu những vất vả của lực lượng tuyến đầu, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức bản thân của mình, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và luôn vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước.