"Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin." - Steve Jobs. Đến tận bây giờ, lời chia sẻ của ông vẫn là áng dương rực rỡ cho mỗi chúng ta thêm hiểu về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin được hiểu là thái độ tích cực, tin vào điều gì đó; không bi quan, buồn bã; là đội tuyển VIệt Nam tin rằng mình sẽ vào sâu trong vòng loại Word Cup. Bởi niềm tin như một sợi dây leo bền bỉ, lớn mạnh luôn tiếp sức tinh thần cho ta trong đời. Có niềm tin, con người mới có động lực vươn lên trong cuộc sống. Trước mắt ta là khó khăn, là nhọc nhằn nhưng nhờ niềm tin, hơn bao giờ hết, ta tin rằng mình có thể làm được hơn thế và nhờ đó gặt hái quả ngọt, trái thơm. Hai chữ niềm tin còn trở thành lời nhắc nhở chúng ta phải học tập vươn lên. Vì thử thách sẽ luôn ở trước mắt, có niềm tin rồi thì ta phải thay đổi mình thì mới tốt lên mỗi ngày chứ không thể ề à qua ngày hay sống một đời nhạt nhẽo, vô giá trị được. Sức mạnh của niềm tin còn được minh chứng ở chỗ cứu vớt con người khỏi đau thương, cho họ bản lĩnh, cho họ can đảm để nói lên tiếng nói cá nhan của mình. Xã hội này tươi sáng hơn, đẹp hơn nhờ những niềm tin lớn lao và nhờ những con người luôn dám mỉm cười, luôn dám nỗ lực vươn mình. Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 như hiện nay, hàng nghìn ca nhiễm một ngày được phát hiện. Thử hỏi, nếu không có niềm tin, dải đất hình chữ S của chúng ta sẽ đi đâu, về đâu? Trái lại là những con người bi quan, tuyệt vọng, là những người dân đăng bài kích động, tuyệt vọng về dịch bệnh, về nhà nước, như vậy thì có nên hay không? Đời sống chỉ có một. Ta hãy sống sao cho trọn vẹn và đẹp đẽ. Đừng để đời chỉ còn là những đau thương.