Ai sinh ra, đều mang trong tâm trí những điều hồn nhiên, đẹp đẽ. Nói đúng hơn đó là khát vọng, ước mơ. Và khi chúng ta với tới được điều đó, cảm xúc đó được gọi là hạnh phúc. Vậy đó là gì ? Không ai có thể nói chính xác nghĩa của nó vì mỗi người đều có một ước mơ và khát vọng riêng. Có người nói là khi mình đạt được thành công, có người lại nói đó là khi có một cuộc sống an nhàn bên bạn bè và người thân... Ta thấy hạnh phúc tồn tại ở nhiều khía cạnh khác nhau, có lúc nó sẽ vô cùng gần gũi. Không phải nhà cao, cuộc sống giàu sang, người yêu hoàn hảo mà là cuộc sống viên mãn, vui vẻ. Cuộc sống luôn cân bằng, hạnh phúc sẽ ở lại với ai chịu tìm kiếm, mở rộng trái tim để đón nhận nó. Vì vậy, hãy sống giản dị, cảm nhận mọi vật bằng cả trái tim thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự mà ta mong muốn !