$Vy$ $gửi$
Dịch bệnh đang khó khăn, bởi vậy, tình thương giữa con người và con người rất quan trọng. Tình yêu thương là một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim, đó chính là sự đồng cảm, và một tinh thần đồng loại mà con người dành cho con người. Tình yêu thương có vô vàn hình trạng, nó như một viên đá ngũ sắc lung linh. Tình yêu thương đó, em đã được gặp qua một lần nghe trên phương tiện truyền thông. Như những người chiến sĩ áo trắng giống như một con diều cứu trợ mọi người, những người đã hỗ trợ cứu mọi người nào là mì, gạo,… Góp phần chống lại đại dịch không ai khác chính là những "chiến sĩ áo trắng " và các "chiến sĩ áo xanh ".Vì vậy chúng ta cần tôn trọng và quý trọng họ. Thế nhưng vẫn có một số người không có ý thức, không thực hiện đầy đủ các biện pháp khai báo y tế, điển hình là trốn cách li,.. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ tự có ý thức nhắc nhở bản thân phải tôn trọng những quy định luật giao cho, đồng thời phải biết quý trọng những con người như chiến sĩ áo trắng.