Phẩm chất cao quý nhất ở Bác Hồ không phải là quá xa hoa, phú quý, phẩm chất cao quý đó nằm ở chính con người Bác và nó rất dễ nhìn thấy, đó là giản dị. Trong bữa ăn hằng ngày chỉ có vài ba món, khi ăn, Bác không làm rơi hột cơm nào và ăn xong, cái bát lúc nào cũng sạch và thức ăn thừa Bác luôn sắp xếp tươm tất. Cái nhà sàn Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng nhưng nhà Bác luôn lộng gió và phảng phất hương thơm. Bác luôn luôn làm việc, có thể nói Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, giúp dân đến việc rất nhỏ như thăm các cháu nhi đồng, trồng cây trong vườn, viết thư cho đồng chí...Trong cuộc sống đời tư của mình, Bác có thể tự làm việc mà không cần người giúp việc, nên Bác có ít người chăm sóc. Có một số đồng chí được Bác đặt tên mà gộp lại thì trở thành ý chí chiến đấu: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi! Trong lời nói và bài viết, Bác luôn nói những câu khiến cho nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được, có thể nói đến là:" Không có gì quý hơn độc lập, tự do"...Có thể nói, phẩm chất đáng quý đó khiến cho người cha già của dân tộc đều được cả thế giới hết lời khen ngợi, Bác là một tấm gương sáng để noi theo.
- Nhìn dài nhưng mk đếm câu thì chỉ có 8 câu thôi.
- Các chi tiết là do mk lấy trong văn bản''Đức tính giản dị của Bác Hồ''