Tôi vẫn nhớ sáng thứ 2 hôm ấy, một ngày trời trong, gió hiu nhẹ. Trên con đường gập gềnh trong làng, mẹ dắt tay tôi từng chút từng chút đến trường. Trên đường đi tôi hỏi mẹ biết bao chuyện nào là : mẹ ơi con sẽ làm gì ở trường thế ? mẹ ơi đi học có vui không ? mẹ ơi .... Đáp lại những câu hỏi thơ ngây của tôi mẹ chỉ nỡ nụ cười rồi đáp " Nào đi học con sẽ biết thôi!" Nghe mẹ nói lòng tôi hào hứng lắm nhưng cũng thật lo lắng bất an. Bước vào cổng trường tôi trợn to mắt ngạc nhiên, trong đầu tôi thoáng lên suy nghĩ của 1 đứa trẻ con " Trời ! Sao cái nhà này to vậy... to gấp mấy lần nhà mình luôn ấy " Chao ôi lúc ấy tôi hưng phấn lắm kéo tay mẹ đi khắp sân trường thăm quan luôn, nhìn thấy cài gì hay ho tôi cười ít mắt . Tiết học đầu tiên bắt đầu , tiếng trốn trường vang lên " tùng... tùng " , Tôi giật mình hỏi mẹ : " Tiếng gì vậy mẹ?". Mẹ nói " Vậy là bắt đầu học rồi đấy vào lớp thôi con" Thế là mẹ dắt tay tôi vào lớp" . Bước và cánh cửa lớp tôi đã thấy một vài bạn đã ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy vậy tôi cũng bắt trước theo, chạy vào và ngồi nghiêm túc. Cô giáo bước vào lớp với bộ váy áo dài thướt tha dịu dàng trò chuyện với chúng tôi . Vậy là tôi đã chính thức đi học từ ấy ... Cho đến bây giờ tôi vẫn nhỡ mãi về kỉ niệm ngày đầu đi học ấy .....
=> Câu ghép: Tiết học đầu tiên bắt đầu , tiếng trốn trường // vang lên " tùng... tùng " , Tôi // giật mình hỏi mẹ : " Tiếng gì vậy mẹ?"
CN1 : tiếng trốn trường
VN 1:vang lên " tùng... tùng "
CN 2:Tôi
VN2 : giật mình hỏi mẹ : " Tiếng gì vậy mẹ?"