Người em yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình là mẹ. Mẹ là người đã chăm sóc và nuôi nấng em từ khi em mới lọt lòng cho đến bây giờ. Mẹ có mái tóc dài, làn da trắng, gương mặt trái xoan trông rất nhân hậu. Em yêu nhất là đôi bàn tay của mẹ. Đôi tay gầy gầy, xương xương và có nhiều vết chai. Chắc mẹ đã phải vất vả, tảo tần sớm hôm để nuôi em nên bàn tay mới không còn mịn màn nữa. Mẹ rất hiền và dịu dàng nhưng đôi lúc cũng thật nghiêm khắc. Mẹ nghiêm khắc là để em ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với em điều đó thật tốt. Em rất vui khi được làm con của mẹ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ được tự hào về con mình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!