Đây là mình làm ra rồi cậu chỉ cần làm mở đoạn văn kết đoạn thôi nha.
Qua văn bản .........
• Cảm nhận đầu tiên của em về anh thanh niên là 1 người say mê và có trách nhiệm cao trong công việc, anh chỉ có 27 tuổi đang độ tuổi thanh xuân nhưng anh lại rời xa gia đình để làm công tác khí tượng ở một mình trên đỉnh núi cao, công việc này cần độ chính xác rất cao, mỗi ngày anh đều phải báo cáo số liệu điều này rất vất vả với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt có mưa tuyết, trời tối và cực kì lạnh lẽo nhưng anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, anh vui vẻ và tỉ mỉ chia sẻ về công việc của mình cho họa sĩ và cô gái nghe.
• Bên cạnh đó anh còn là người có lẽ sống, lý tưởng sống cao cả đáng trân trọng, sống giữa những năm tháng chống Mĩ Sống giữa những năm tháng chống Mĩ, anh luôn khát khao được cầm súng ra mặt trận, anh đã cùng bố viết đơn xin ra lính đi mặt trận, ý thức được ý nghĩa công việc anh hết lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ mặc kệ khó khăn gian khổ, đối với công việc đầy rẫy khó khăn và cứ lập đi lập lại mỗi ngày nhưng anh không hề cảm thấy chán mà đặc biệt yêu nghề, say mê với công việc.
• Đồng thời anh còn có 1 tình thần lạc quan và yêu đời, mặc dù là thanh niên sống ở nơi heo hút, vắng người nhưng nơi ở của anh rất gọn gàng anh còn trồng hoa và nuôi gà để tô điểm và phục vụ cuộc sống của mình, thỉnh thoảng anh còn xuống núi tìm gặp lái xe cùng hành khách để trò chuyện cho vơi nỗi nhớ nhà.
• Ngoài ra, Anh thanh niên rất cởi mở, chân thành, hiếu khách, chu đáo, anh đã lặng lẽ tặng hoa cho cô kỹ sư trẻ cũng như gói trà cho ông họa sỹ già và gửi tặng bác lái xe củ tam thất, cứ tưởng anh sống trên núi 1 mình thì tính cách sẽ khó gần, sống khép kín nhưng anh rất cởi mở, chia sẻ tâm sự vs các vị khách 1 cách tự nhiên và không giấu giếm gì.
• Không những vậy, anh thanh niên còn là một người rất khiêm tốn, khi ông họa sĩ bày tỏ ý muốn phác họa chân dung mình, anh từ chối vì tự thấy mình không xứng đáng với niềm cảm mến và sự tôn vinh ấy và giới thiệu người khác cho họa sĩ trong khi anh là 1 người rất hoàn hảo
Qua anh thanh niên....