Buổi bọc cuối cùng không chỉ phải của mỗi Phrhăng thôi đâu, mà đó là buổi học cuối cùng của tất cả mọi người khi bỏ bê việc học. Mấy bữa trước cậu luôn trốn học mà bây giờ lại nghe giảng hăng say đến thế. Thái độ chăm chú nghe giảng từng chữ, từng chữ một thể hiện sự quyết tâm học hành để bù đắp cho những ngày rong chơi, không thèm học bài. Vừa học vừa ngồi suy nghĩ về những con chữ đag dần thâm vào đầu sao mà dễ dàng đến thế. Rồi tiết tập viết cũng đến, Phrăng chỉ chăm chú ngồi viết, các học sinh khác cũng vậy, lúc này dường như nghe chỉ nghe thấy ngoi bút sột soạt và tiếng chim hót. Rồi buổi học kết thúc trong sự tiếc nuối, buồn buồn...