# Mod kiểm tra kĩ trước khi xóa nha
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Câu ca dao là lời khuyên cho mỗi chúng ta. Ông cha ta đã dựa vào hình ảnh quả bầu và quả bí để liên hệ với con người. Bầu và bí tuy khá giống nhưng cùng chung nơi sống , cùng nhau leo chung một cái giàn . Con người cũng vậy ,tuy khác nhau nơi xuất phát nhưng cùng chung sống trên mái nhà Trái đất thì cũng đều phải quan tâm , yêu thương đến đồng loại của mình. Đã cùng sống một chỗ thì đâu thể ngó lơ , chẳng đoái hoài gì tới nhau . ta phải giúp đỡ lẫn nhau , cùng nhau vượt qua khó khăn thhử thách , có phúc cùng hưởng có học cùng chịu thì mới có thể tồn tại lâu dài . Vì vậy , ta cần phải có tình yêu thương với nhau vì một xã hội đẹp vfa phát triển.