Trong đoạn trích"Trong lòng mẹ"của nhà văn Nguyên Hồng,tác giả đã thành công xây dựng được nhân vật bé Hồng với số phận bi thương,chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh.Chú bé sinh ra là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu;chú lớn lên trong không khí giả dối,lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc.Người bố thì sống lặng lẽ,u uất với bàn đèn thuốc phiện.Người mẹ trẻ có trái tim khao khát yêu thương song đành chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập.Gia đình ngày càng sa sút rồi cuối cùng sụp đổ hẳn.Bố chết,người mẹ vì cùng túng quá,phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực,để lại chú sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh của họ hàng nhà nội.Thật bất hạnh cho chú khi đang còn nhỏ mà phải sống trong một gia đình không có tình yêu thương như những đứa bé bằng tuổi chú ngoài kia.Thật thiệt thòi biết bao khi những đứa bé bằng tuổi chú ngoài kia luôn được cha mẹ yêu thương,chăm sóc nhưng chú lại không có.Đáng lẽ ra những đứa trẻ nhỏ như bé Hồng phải được sống trong tình yêu thương để rồi lớn lên nhưng chú lại không hề có,mà phải lớn lên trong một không khí lạnh lẽo và giả dối.Điều đó làm cho trong tâm hồn,trái tim chú lúc nào cũng thường trực tình yêu thương cao cả,luôn khát khao có được nó.Thật tôi nghiệp cho bé Hồng biết bao!