Bạn chọn hay nhất rồi nhưng mình vẫn làm để lấy điểm thôi nhé. Nếu có thể bạn cho mình xin vote 1sao+ cảm ơn nha !!!
Trong một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa như ngày nay ,không thiếu việc làm cho ta lựa chọn: bác sĩ, kế toán, kĩ sư, công nhân, diễn viên, ca sĩ...nhưng có vẻ tôi sẽ chọn làm giáo viên trong tương lai. Nghề ấy cũng vô cùng giản dị thôi, nhưng trong cái giản dị ta mới nhận ra giá trị sâu sắc. Đi dạy, một cái nghề thật cao quý, ta truyền đạt cho người khác kiến thức, là con đò trở những mầm non đất nước tới với bến đỗ tương lai tươi sáng. Được cống hiến cho đời một cách ý nghĩa, thiêng liêng. Trở thành một giáo viên, ta rèn cho mình được ý thức đạo đức, nếp sống tiêu chuẩn của xã hội. Ta đến trường giảng dạy cho học sinh nhưng cũng học được nhiều điều từ chúng. Mở mang trí thức, khai sáng tâm hồn những điều ta không tưởng. Nghề giáo viên đáng quý, tôi tự hứa sẽ bắt đầu sự học hành thật chăm chỉ từ bây giờ để đặt nền tảng vững chắc trên con đường đi đến giấc mơ của chính tôi- trở thành một giáo viên tốt.