Yêu nước là truyền thống cao đẹp của nhân dân ta. Tinh thần yêu nước rất cần được giữ gìn và phát huy. Xưa, ngay từ thuở hồng hoang, Bà Trưng, Bà Triệu, nhân dân ta đã luôn sục sôi tinh thần yêu nước. Đó chính là sức mạnh đánh đuổi bè lũ cướp nước và bán nước. Ngày nay, trong thời kì điêu đứng của dịch Covid, chúng ta càng cần tích cực nâng cao phẩm chất đáng quý ấy. Trước tiên, việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Y tế và Nhà nước đã là yêu nước: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập đông người, khai báo Y tế,... Chúng ta cần tích cực tuyên truyền và lan tỏa những biện pháp phòng chống dịch đó đến mọi người. Trong tình hình khó khăn như hiện nay thì "một nắm khi đói bằng một gói khi no", do vậy, chúng ta cần san sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Những hành động tót đạp ấy sẽ góp phần làm nên thắng lợi của cuộc chiến chống Covid - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng rất cam go.