Thật vậy, ai cũng có một buổi tựu trường vui vẻ , náo nhiệt và em cũng vậy.Cứ như mới ngày hôm qua ,lòng nôn nao ,hào hứng bộc lộ rõ trên gương mặt em .nào làsách,vở,bút,thước,...đặt vào chiếc cặp thân yêu. Trên đường đến trường,những hàng cây mát mẻ và các bạn học sinh nô đùa, chạy vào trước cổng .Trước sân , học sinh đông đúc tấp nập như đàn kiến trong tổ vậy và những hàng thẳng lối như đi diễu hành .Em xếp vào hàng và nghe những phát biểu xúc động từ thầy hiệu trưởng .Khi em vào lớp.những thế giới của tri thức sẽ bắt đầu từ đây với bạn bè mới, thầy cô mến yêu .Tóm lại,em cũng thích thú với buổi tựu trường như bao người khác !thật tuyệt đẹp !
TÁC GIẢ :haithediep