Mỗi ngành nghề đều có vị trí, vai trò quan trọng khác nhau và nghề văn cũng có cho mình những điều rất riêng. Nghề văn từ xa xưa vẫn luôn được cha ông ta đề cao, trân trọng. Vậy nhưng sang cuộc sống hiện đại xô bồ hôm nay, nghề văn không còn vẹn nguyên giá trị như nó vốn từng. Người ta chú ý nhiều đến việc tập trung phát triển các nghành nghề thiên về khoa học, kĩ thuật, ứng dụng.. Con chữ trở thành một thứ gì đó xa vời. Dường như trong một xã hội mà đồng tiền lên ngôi thì việc học, việc viết không còn có ý nghĩa như xưa. Nghề văn không đem đến cho con người nhiều tiền và không ít người quay lưng lại với nghề văn. Văn chương, câu chữ ấy tuy chằng mang danh lợi xa hoa, nhưng rồi một ngày không xa, trong cái lặng thinh của suy nghĩ, ta nhìn về và soi bóng quá khứ và nhận ra ý nghĩa của văn chương. Sẽ thật đáng buồn khi con người và văn chương là một khoảng cách như thế!