BÀI LÀM
Giờ đây, dất nước ta đang phải chống trọi với dịch bệnh. Ngoài việc chúng ta thực hiện đúng các thông điệp 5K, 5T, tự cách ly ở nhà,... là đóng góp cho đất nước phòng chống dịch bệnh, thì các y, bác sỹ cũng là những người đóng góp rất nhiều cho đất nước. Như mẹ của tôi, mẹ tôi cũng là một bác sỹ, nên tôi cũng hiểu phần nào vất vả của các y, bác sỹ ở ngoài tuyến đầu. Mặc dù mẹ tôi không phải ra tuyến đầu chống dịch, nhưng mẹ tôi cũng phải đi sớm về khuya vì phải giúp đỡ những người đi lấy mẫu như những bác sỹ khác, ... Mới chỉ thế thôi cũng đã cảm thấy vất vả rồi, nhưng còn các bác sỹ nơi tuyến đầu thì sao? Họ phải chiến đấu với dịch bệnh với tất cả những khả năng của mình. Có những người còn ngất đi vì quá mệt. Đến giờ nghỉ cũng chỉ ăn vội suất cơm được mang đến rồi đi làm nhiệm vụ. Nhìn họ khoác trên mình những bộ đồ bảo hộ nặng trịch, nóng nực, tôi vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy thương những y, bác sỹ ấy. Mong bạn cũng biết bảo vệ chính mình, bảo vệ chính gia đình mình,... để không làm vất vả thêm cho họ, những người anh hùng, những người chiến sỹ áo trắng.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
CHO MIK XIN CTLHN, CÁM ƠN+VOTE 5* Ạ.