Ngày đầu tiên đi học có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Ngày đầu tiên đi học gắn liền với kỉ niệm, với niềm vui, sự háo hức chờ mong trong tất cả chúng ta. Với em, ngày đầu tiên đi học gắn liền với mẹ và cả sự chăm chút, lo âu. Mẹ lo cho em từng chút, từng chút. Mẹ chăm bẵm cho em bữa ăn, giấc ngủ và lại tiếp tục đồng hành cùng em trên chặng hành trình mới của cuộc đời dài rộng. Mẹ yêu thương đưa em đi trên chiếc xe đẹp. Nó bé nhỏ nhưng đủ lớn để đưa hai mẹ con đến với chân trời của ước mơ. EM rợn ngợp trước vô vàn cờ hoa, vô vàn sự rực rỡ của đường phố cùng những hình ảnh mọi người nô nức đến trường. Trong những phút em mất bình tĩnh như thế, thật may mắn, hạnh phúc vì đã có mẹ. Nụ cười, sự tận tâm và tình yêu thương của mẹ đã giúp em dũng cảm hơn, gan dạ hơn khi đứng trước cánh cổng trường uy nghi "Trường tiểu học Cộng Hòa". Xa vòng tay mẹ, một mình em cùng nhiều bạn nhỏ khác lại tiếp tục hành trình của mình. Và em tin, đó là hành trình của những cố gắng, những nỗ lực không ngừng để đạt được thành công trong chặng đường học tập của mình sau này.